News

6/recent/ticker-posts

Tôi chỉ còn biết tuân thủ lệnh bà 'xông giường'...năm mới

“Qua đêm Giao thừa, vừa về đến nhà xông đất, tuy rất buồn ngủ nhưng tôi đã bị vợ tuyên bố: Đã đến giờ “xông giường” năm mới. Lệnh vợ như lệnh vua nên tôi chỉ biết tuân thủ”.

10 thực phẩm làm giảm khả năng thụ thai
Những điều cô dâu mong muốn trong đêm tân hôn
Tác dụng của bao cao su nữ

Xông giường lệch giờ, cả năm làm ăn lụi bại?

Gần Tết, nhiều chị em buôn bán trong các chợ lại tụ họp với nhau bàn cách “đối phó” với ông chồng như thế nào trong dịp năm mới để mang lại ấm êmgia đình mà vẫn không bị xui xẻo trong việc buôn bán năm sau. Chị Nga bán hàng quần áo tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội nói vui với vài đồng nghiệp của mình, ngoài việc xem ngày tốt để mở hàng, ngay cả “chuyện ấy” chị cũng phải cân nhắc kỹ càng, để không ảnh hưởng đến việc buôn bán. Gần kết thúc một năm làm ăn cũng thuận buồm, chị Nga vui vẻ: “Nhờ căn “chuyện ấy” chuẩn đấy mà”.
Phan Thị Nhung, nhân viên kinh doanh website tìm kiếm việc làm tại Hà Nội cho biết, chị cũng tính hết nước, hết cái từ giờ xông giường đến giờ ra khỏi nhà. Để cuộc sống vợ chồng êm ấm cả năm và để thuận lợi trong công việc, chị “cấm vận” chồng đến hết mùng 5 Tết. Chị băn khoăn đầu năm dính vào chuyện đó sợ đen, chẳng may trượt một khách hàng thì đi hàng đống tiền. Để chồng không đòi hỏi, chị đã phải tiến hành dân vận nhiều lần và kinh nghiệm nhiều người truyền lại cho chị: Cứ ôm con ngủ là chồng hiểu ngay! Sau khi vợ ban hành lệnh cấm nhiều quý ông cũng chỉ biết gãi đầu, cười khẩy “lệnh ông không bằng cồng bà”. Việc kiêng xem ra cũng rất có khả quan cho công việc nên chuyện thương thuyết giữa hai vợ chồng cũng không còn nhiều khó khăn. Mọi dự kiến được đặt ra cho việc xông giường nhưng giao thừa xong có vài ly rượu vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn (Nguyễn Khang, Hà Nội) đã phá kế hoạch đặt ra trong dịp Tết trước.
Ngẫm lại thấy trong năm việc kinh doanh của anh kém hẳn, lỡ mất nhiều hợp đồng buôn bán quan trọng coi đó là hậu quả “vui” sớm quá. Năm nay mọi kế hoạch của vợ chồng anh phải được chuẩn bị chu đáo, trong đó đã phòng cả sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Anh Hà Văn Chung (Vọng Hà, Hà Nội) nhớ lại mấy ngày Tết năm ngoái bất lực trước lệnh cấm thái quá của vợ anh đã phải lang thang ngoài đường đến hết đêm Giao thừa để về nhà xông nhà. Về đến nhà đã buồn ngủ anh giật mình khi vợ công bố đến giờ xông giường năm mới. Lệnh của vợ như lệnh vua nên anh chỉ còn biết tuân chỉ làm theo mong an lành trong năm mới. 

Xông giường lệch giờ, cả năm làm ăn lụi bại?(Ảnh minh họa)

Ra ngõ gặp gái dông cả năm

Chị Lê Thị Hà (Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội) cảm thấy bực mình vì mùng 1 Tết cả gia đình đang chuẩn bị về Tết ông bà nội thì gặp ngay bà hàng xóm, nghĩ đây là một vận hạn đen nên cả gia đình quay vào nhà chờ vài phút sau ra đi lại. Đi được vài chục mét chị phát điên lên khi một đứa bé gái chạy ra đường chơi, lúc này chị khó có thể quay xe về đi lại. Đến bây giờ khi một năm đã hết, ngẫm lại chị thấy mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, chồng chị được thăng chức, nhiều lúc chị cũng thầm cảm ơn cái vía của bà hàng xóm. Nhiều người còn kiêng chọn người xông nhà, công đất nhưng người tính không bằng trời tính, vợ chồng anh Nguyện Phúc Quang (Công ty Quang Minh - Hoàng Minh Giám) đã xem xét kỹ mọi việc, nhưng vừa sáng mùng 1, đứa trẻ nhà hàng xóm sang chơi với con gái anh khi khách xông nhà chưa đến. Vợ anh càng lo lắng hơn khi đứa trẻ sang chơi còn bế theo con mèo. Nghĩ lại câu các cụ nói: mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang, lòng chị như tơ vò.

Chỉ thoải mái tâm lý

Bàn về việc kiêng kỵ trong năm mới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà giáo Nguyễn An Chất – Giám đốc Công ty tư vấn An Việt Sơn. Theo ông Chất việc kiêng kỵ, cúng lễ hay đi xem bói đều là một biện pháp tâm lý, khi làm những điều đó con người cảm thấy yên tâm hơn, thoải mái về mặt tư tưởng. Chính vì thế mà điều đó cần thiết cho tâm lý con người nhưng không nên kiêng cữ một cách mù quáng như làm theo lời thầy bói nói.
Đến hiện tại, chưa có một chứng minh nào cho rằng việc kiêng kỵ là đúng ngay cả việc kiêng ra ngõ gặp gái là không có căn cứ. Gặp gái, gặp trai đều là vấn đề tâm lý của người ra đường xuất phát từ tâm lý vía lành, vía dữ. Ngay cả chuyện vợ chồng kiêng sinh hoạt trong năm mới cũng chỉ để ổn định tâm lý, nhất là những người làm buôn bán và kinh doanh. Có thể người vợ cấm vận người chồng vì nghĩ rằng đen đủi trong năm mới, quá bức xúc người chồng sẽ tìm đến một lối đi khác để giải tỏa tâm lý, khi đó những đen đủi kia có thể còn tăng gấp nhiều lần.