News

6/recent/ticker-posts

Chồng ơi! Người yêu cũ lại gọi hẹn gặp, chồng không về là em đi chơi thật đấy

Lan nín thở nằm chờ tin nhắn nhưng chả thấy đâu, hơi hụt hẫng. Bật hết kênh này qua kênh khác không có tâm trạng để xem. Lan nghĩ bụng chắc chồng giận thật rồi nên cứ nằm lăn lóc. Mấy tiếng sau, đang lim dim thấy có ai đó hôn trên má. Lan giật bắn mình tỉnh dậy...

“Đến nhà tình nhân của anh mà lấy máy quay tôi đặt sau bàn trang điểm”
Vợ cứ giận chồng thì chồng phải đi tìm chân dài “tâm sự” cho vui chứ
“Bao em để trong ví ấy, anh nhớ lấy mà dùng”

Lan và Mạnh vốn là cặp vợ chồng đẹp đôi nổi tiếng ở khu phố ấy. Sáng nào họ cũng thấy đôi vợ chồng trẻ đi làm, họ đi bộ ra bãi gửi xe và chưa khi nào ông chồng không nắm tay cô vợ.

Họ ăn sáng xong rồi cùng nhau đi làm khiến ai cũng trầm trồ khen Lan tốt số có ông chồng lúc nào cũng kè kè bên vợ như thế. Ngày trước Lan nổi tiếng xinh đẹp, đầy anh chàng theo đuổi, nhưng cô chỉ yêu mỗi Hùng. Họ bên nhau cũng đến 4 năm trời, nhưng sau đó lại chia tay. Lan ở lại Hà Nội, còn Hùng vào Sài Gòn lập nghiệp, kể từ đó họ không gặp lại nhau nữa.


Sau này yêu Mạnh, Lan cũng kể hết cho Mạnh về quá khứ của mình và thật tâm Lan cũng quên người cũ rồi vì cô thật lòng yêu chồng. Cô hài lòng với người chồng tuyệt vời của mình. Mạnh đảm đang, yêu vợ hết mực nhưng cũng hay ghen. Anh ghen theo kiểu trẻ con, đôi lúc Lan muốn đá cho phát nhưng nhiều khi thấy buồn cười.

Đợt này Hùng ra Hà Nội công tác gần 1 tháng, anh có gọi hẹn gặp nhưng Lan từ chối. Sở dĩ anh ta biết số Lan là vì Lan dùng cái số đó mấy năm chưa thay, tính cô là vậy, dùng cái gì dùng mãi bao giờ chán mới thôi.
Một hôm Mạnh nhắn tin rằng:

– Vợ ăn cơm đi nhé, hôm nay anh về muộn lắm. (Thực ra nói muộn nhưng anh biết mình không về được trong đêm nay).

– Anh đi đâu mà về muộn.

– Ừ anh đang đàm phán công việc mãi chưa xong, họ làm khá căng.

Xin nói thêm Mạnh là nhà báo kiêm luật sư, anh rất giỏi và rất uy tín nên có được rất nhiều hợp đồng. 9h chưa thấy chồng đâu, Lan sốt ruột nhắn tin:

– Chồng chưa về à! Sao lâu thế.

– Anh vẫn chưa xong việc vợ à!

– Ơ giờ này chưa xong à, thế chồng ăn gì chưa?

– Đói sắp xỉu rồi đây, để cho chết đi cũng được.

– Haha sao chết dễ vậy được, chồng đi ăn đi ngồi đó mà than thở gì nữa.

– Ừ lát mấy anh em đi ăn khuya cũng được, vợ ngủ đi có khi tối nay ở đây ngủ luôn cũng nên vợ à.

– Sao lại ở đó, chồng ngủ ở đâu?

– Lo gì, đây nhiều phòng cho khách mà, anh đang ở chỗ cơ quan công an, giải quyết vụ thanh lý lô xe máy.

– Mai làm tiếp cũng được mà, chồng về đi ở mình vợ sợ và buồn lắm.

– Vợ ngoan ngủ đi, nếu về được chồng sẽ về, còn không vợ cứ ngủ đi nhé, yêu vợ.

Thật ra anh đang ở Quảng Ninh, nhưng sợ vợ lo lắng nên nói dối là ở Hà Nội. Anh biết tính vợ nên nhiều khi chẳng dám nói thật. Đang nằm ôm gối xem phim thì người yêu cũ nhắn: “Mai em rảnh không, mình cà phê chút, lâu rồi không gặp”. Lan không trả lời tin nhắn và cô cũng không muốn gặp vì cô không muốn Mạnh buồn với lại gặp cũng chẳng biết nói gì. Lan lại nhắn tin cho chồng.

– Chồng ơi về đi mà, người yêu cũ nhắn tin hẹn hò đây này, anh mà không về là em đi chơi thật đấy.

Lan nằm chờ đợi tin nhắn, lúc sao chồng nhắn tin.

– Thằng nào thế?

Lan phì cười vì biết chồng ghen.

– Còn thằng nào vào đây nữa, anh Hùng.

– Ở nhà, khuya rồi gặp gỡ cái gì, ở nhà đó cho anh.

– Đi chút có sao đâu, lâu rồi không gặp với lại ở nhà mình buồn lắm. Anh thì không về.

– Ờ thích đi thì đi luôn đi.

Cái giọng điệu này Lan biết thừa là chồng đang dỗi, Lan phì cười nhắn tiếp:

– Em đi đây, hehe.

Lan nín thở nằm chờ tin nhắn nhưng chả thấy đâu, hơi hụt hẫng. Bật hết kênh này qua kênh khác không có tâm trạng để xem. Biết thế chiều nay qua nội đón con về cho vui, Lan nghĩ bụng chắc chồng giận thật rồi nên cứ nằm lăn lóc.

chong-oi-nguoi-yeu-cu-hen-ho-blogtamsuvn

Mấy tiếng sau, đang lim dim thấy có ai đó hôn trên má. Lan giật bắn mình tỉnh dậy thì ra là chồng cô về. Lan vui sướng ôm lấy chồng:

– Ông xã về rồi à.

– Đi gặp người yêu cũ vui không.

– Haha vui, vui lắm.

Chồng Lan nguýt dài, Lan phì cười:

– Không đi đâu mà lo, ai lại nỡ làm chồng em buồn cơ chứ.

– Ai mà biết được.

– Hehe ôi chồng đáng yêu quá.

Mạnh đi tắm rồi hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Anh ôm cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt. Thật ra, anh phi từ Quảng Ninh về không phải vì ghen mà là anh biết vợ anh hay sợ ma và không có anh cô sẽ khó ngủ. Cô thì cứ nghĩ anh ở Hà Nội nên mới bảo anh về nhà. Sáng mai anh lại phải phi sớm xuống Quảng Ninh làm việc tính ra đêm ngủ được có vài tiếng. Lan thật may mắn khi có được người chồng tuyệt vời như thế.