Một lần tai nạn nhập viện tôi biết được sự thật khủng khiếp vợ giấu kín bao lâu
Ngoại tình với hàng xóm mỗi khi chồng vắng nhà
“Xin lỗi vợ, từ lâu anh không còn hứng thú với đàn bà"
Tôi và bạn trai yêu nhau đã được hai năm. Trong thời gian yêu nhau nhiều lần anh có đòi hỏi “chuyện ấy” nhưng tôi không chịu. Vì khi ấy tôi vẫn còn đi học, tôi không muốn chuyện không hay xảy ra ảnh hưởng đến việc học của mình.
Có lần anh định làm quá, tôi lấy hết sức thoát khỏi anh chạy ra ngoài, lần ấy tôi giận anh cả tháng. Sau anh xin lỗi mãi tôi mới chịu. Anh hứa sẽ không lặp lại chuyện này nữa và bảo sẽ đợi đến lúc tôi ra trường, có công việc tử tế hai đứa sẽ tính chuyện lâu dài. Tôi đồng ý.

Đến giờ tôi đã ra trường và cũng may mắn tìm ngay được một công việc tốt, thu nhập khá, chúng tôi đã bàn đến chuyện kết hôn vì anh năm nay cũng gần 30, bố mẹ anh đã giục nhiều rồi. Những lần hai đứa đi chơi hay anh đến phòng tôi anh lại mon men đòi “chuyện ấy”. Tôi vẫn từ chối, nhưng bây giờ anh giận ngược lại rồi bảo: “Bây giờ là thời đại nào rồi mà em còn khăng khăng giữ chặt nó thế. Huống hồ anh và em đã xác định chắc chắn sẽ về một nhà với nhau rồi”. Dù anh có nói thế nào tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.
Vậy nhưng thật khó khi mà ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau buổi tối. Cô bạn cùng phòng biết ý cứ thấy anh là nó chạy tót đi mất. Nhiều lần như vậy cuối cùng trời cũng cho anh thời cơ. Hôm ấy trời mưa gió, cô bạn cùng phòng thì về quê, đã 10 giờ tối mà mưa mỗi lúc một to, sợ anh về rất nguy hiểm nên tôi bảo anh ở lại.
Tối ấy chung giường, tôi đã không thể giữ mình trước anh được nữa. Vậy nhưng sau cái “lần đầu tiên ấy” tôi đã hoảng loạn cả tháng trời vì bị đau dữ dội. Lúc này thì tôi mới nhận ra người mình yêu là người đàn ông từng trải cả trong tình trường. Rõ ràng là anh làm chuyện đó với người mình yêu mà chẳng khác nào một cuộc cưỡng bức. Thực sự đêm ấy giống như một cơn ác mộng của đời tôi khi tôi phải gồng mình lên để làm theo sự hưng phấn của người yêu.
Thực sự đêm ấy giống như một cơn ác mộng của đời tôi khi tôi phải gồng mình lên để làm theo sự hưng phấn của người yêu. (Ảnh minh họa)
Sau lần ấy đêm nào tôi cũng bị ám ảnh bởi giấc mơ có người đàn ông ghì chặt lấy người tôi không cho tôi chạy thoát, khuôn mặt người đàn ông mờ ảo nhưng nó mang những đường nét của anh. Nhiều lần tỉnh dậy mồ hôi tôi ướt đẫm gối, có lần tôi còn nói mơ rõ to: “Buông em ra, buông em ra” khiến cô bạn cùng phòng tỉnh giấc. Nó lay tôi dậy nhưng tay chân tôi vẫn khua loạn lên mãi tới khi nó tát vào mặt tôi một cái tôi mới tỉnh hẳn. Tôi vẫn không dám kể lại với bạn về cái đêm kinh hoàng hôm ấy.
Những ngày gần đây tôi tránh mặt anh. Bố mẹ anh thì giục cưới ngay và anh cũng không muốn để bố mẹ giục nhiều nữa nên cho tôi thời gian hai tháng để suy nghĩ. Tôi đã tính chia tay, dù biết rằng không lấy anh thì có thể sau này đến với người con trai khác tôi sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhưng cứ nghĩ đến lần thứ hai với anh là cơn ác mộng lại hiện về. Tôi thấy sợ vô cùng.